Dưa lê Kim Sơn “chín ngọt” niềm vui
Hàng trăm ha dưa lê trên vùng đất bãi ven biển huyện Kim Sơn đang bước vào mùa thu hoạch rộ, niềm vui trúng mùa, được giá lan tỏa khắp nơi.
Có 25 kết quả được tìm thấy
Hàng trăm ha dưa lê trên vùng đất bãi ven biển huyện Kim Sơn đang bước vào mùa thu hoạch rộ, niềm vui trúng mùa, được giá lan tỏa khắp nơi.
Hiện nay, tại các xã trọng điểm trồng mía đường nguyên liệu như Kỳ Phú, Phú Long, Cúc Phương... của huyện Nho Quan, nông dân đang tất bật vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, năm nay do thời tiết ít mưa khiến năng suất bị sụt giảm, thêm vào đó giá thu mua của nhà máy cũng giảm khiến người trồng mía kém vui.
Yên Khánh là địa phương có diện tích gieo trồng cây vụ Đông lớn nhất tỉnh, khoảng 2.000 ha. Tuy nhiên, năm nay, lúa Mùa thu hoạch muộn, cộng thêm với mưa lớn đầu vụ khiến việc sản xuất gặp nhiều khó khăn.
Tam Điệp là vựa dứa lớn cũng như lâu đời nhất miền Bắc với diện tích hàng nghìn ha. Những ngày này, nông dân ở đây đang khẩn trương thu hoạch dứa chính vụ, không khí vô cùng nhộn nhịp, ngày cũng như đêm, nhân công, xe mua bán tấp nập ra vào.
Những ngày này, trong không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, tại thôn Bái, xã Sơn Lai (Nho Quan), cánh đồng hoa cúc chi hay còn gọi là cúc tiến Vua rộng gần 1 ha của HTX RiTi, xã Ninh Tiến (thành phố Ninh Bình) đang được phủ một màu vàng rực rỡ như tấm thảm bởi đây là thời kỳ thu hoạch phục vụ cho việc làm trà.
Thời điểm này, nhiều cánh đồng thuộc các xã vùng trũng của 2 huyện Nho Quan, Gia Viễn, bà con nông dân đang tất bật thu hoạch cá ruộng. Khác với năm trước, năm nay, nguồn nước dồi dào, cá lớn nhanh, giá cao, lại dễ bán nên các hộ dân hết sức phấn khởi.
Vụ đông năm nay, huyện Nho Quan phấn đấu trồng 1.200 ha cây rau màu các loại. Tuy nhiên, do vụ lúa mùa thu hoạch muộn cộng thêm mưa lớn kéo dài đã ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ sản xuất. Huyện đang tập trung nhiều giải pháp linh hoạt để khắc phục khó khăn, đảm bảo diện tích theo kế hoạch.
Vùng đất Kim Sơn nước mặn chỉ có cây cói thách thức với thiên nhiên. Cói là nguồn nguyên liệu dệt chiếu, làm hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu và được thị trường ưa chuộng bởi đây là loại cây rất thân thiện với môi trường... Những ngày tháng 6, thời tiết nắng nóng rất thích hợp cho việc thu hoạch cói.
Cánh đồng lúa ở Tam Cốc được trồng dọc tuyến đường thủy từ Đình Các- Hang Cả- Hang Hai- Hang Ba. Lúa được trồng từ cuối tháng 1, đến đầu tháng 6 lúa đã chín vàng rực cả cánh đồng. Đây cũng là một trong những cánh đồng lúa đẹp nổi tiếng của miền Bắc, điểm nhấn của Tuần du lịch Ninh Bình hàng năm. Vào mùa thu hoạch, khách du lịch về thăm Tam Cốc có dịp được hòa mình vào không khí mùa gặt, chìm đắm trong hương thơm mùa lúa chín...
"Giống dưa chuột Nhật này dễ trồng, ít rủi ro, mau thu hoạch. Vào mùa thu hoạch, tôi còn tạo việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương…", anh Đinh Đức Cường, thôn Tiền Phương 1, xã Văn Phương (Nho Quan) chia sẻ về mô hình trồng dưa chuột Nhật của gia đình.
Những ngày này, tại thôn Bái, xã Sơn Lai (Nho Quan), hình ảnh cánh đồng hoa cúc chi hay còn gọi là cúc tiến Vua rộng gần 1 ha phủ một màu vàng rực rỡ, thu hút rất đông du khách đến đây chụp ảnh do HTX RITI, xã Ninh Tiến (thành phố Ninh Bình) trồng đang bước vào mùa thu hoạch phục vụ cho việc làm trà hoa cúc.
Những năm gần đây, hợp tác xã RITI đã đưa giống cây hoa Cúc chi về trồng trên đồng đất Sơn Lai, huyện Nho Quan - một loại dược liệu quý được thị trường khá ưa chuộng.
Những ngày này, trên cánh đồng ở các xã vùng trũng huyện Nho Quan rộn ràng hẳn lên bởi người dân đang vào vụ thu hoạch cá ruộng. Năm nay, sản lượng và giá cá thương phẩm không như mong muốn nhưng từ lợi thế của đồng đất quê hương, bỏ thêm chút công, chút vốn mà có thêm một khoản thu nhập cũng đủ làm nông dân phấn khởi.
Về xã Phú Long (Nho Quan), thời điểm này, na trái vụ đang vào mùa thu hoạch. Các vườn na luôn tấp nập người mua, người bán.
Nhắc đến cây sắn, nhiều người thường nghĩ đến loại cây trồng có giá trị kinh tế thấp. Tuy nhiên với xã vùng cao Kỳ Phú (huyện Nho Quan) nơi có địa hình dốc, đất đai kém màu mỡ, việc canh tác phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời thì cây trồng này lại là một lựa chọn an toàn, giúp người dân có thêm nguồn thu nhập, cải thiện đời sống.
Thiên nhiên ưu đãi mảnh đất Kim Sơn, mỗi năm ban tặng cả trăm ha đất phù sa lấn biển. Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, ba tuyến đê là Bình Minh 1, Bình Minh 2 và Bình Minh 3 lần lượt được xây dựng, từ đó hình thành nên những vùng nuôi trồng thủy sản trù phú. Vào mùa thu hoạch tôm cuối tháng 6, đầu tháng 7, không khí ở đây trở nên sôi động, náo nhiệt khác thường, đặc biệt là vào ban đêm.
Thời điểm này, ở xã miền núi Kỳ Phú, huyện Nho Quan, bà con đang hối hả vào mùa thu hoạch quả trám (người địa phương hay gọi là quả bùi). Năm nay trám mất mùa nhưng được giá "kịch trần" lên tới 200 nghìn đồng/kg trám đen và 250 nghìn đồng/100 quả đối với trám xanh.
Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang trong thời điểm thu hoạch lúa, tình trạng người dân lấn chiếm lòng, lề đường để phơi nông sản và tuốt lúa diễn ra ở hầu hết các tuyến đường, làm mất an toàn giao thông, tiềm ẩn các nguy cơ gây tai nạn giao thông.
Hiện nay, đang vào mùa thu hoạch lúa, ở nhiều nơi các gia đình mang lúa gặt lên lề đường quốc lộ để tuốt lấy thóc mang về, phơi khô rơm rồi châm lửa đốt luôn tại chỗ. Hầu hết người dân đều biết việc mình đốt rơm rạ ở những thửa ruộng ven đường, đốt ở lề đường là ảnh hưởng tới các phương tiện tham gia giao thông, nhưng do thói quen nên họ vẫn làm.
Những ngày đầu tháng 5, chúng tôi về xã Văn Phong (Nho Quan) và bắt gặp hình ảnh bà con nông dân đang tích cực thu hoạch khoai tây trái vụ. Nhìn cánh đồng khoai tây trái vụ đang bước vào mùa thu hoạch rộ, Phó Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Sáu phấn khởi nói: Cách đây mấy hôm, doanh nghiệp đã thu hoạch đợt đầu, những chiếc xe tải chở hàng tấn khoai, mang đi khắp mọi miền.
Về xã Cúc Phương (Nho Quan) vào thời điểm đang mùa cắt "lộc" nhung hươu (là sừng non của hươu đực), chúng tôi nhận thấy nghề nuôi hươu đang khá phát triển ở đây, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người chăn nuôi.
Vụ đông năm 2011, trên địa bàn huyện Yên Mô diễ ra trong điều kiện khó khăn, không đạt diện tích do lúa mùa thu hoạch muộn, mưa nhiều khiến một số cây trồng sinh trưởng chậm, thu hoạch phơi sấy gặp khó khăn.
Vụ tôm xuân hè 2012 đã bắt đầu bước vào thời kỳ thu hoạch. Tuy nhiên thời tiết mưa nắng thất thường khiến người nuôi trồng thủy sản lo lắng bởi con tôm rất nhạy cảm với môi trường, nếu dịch bệnh xảy ra…
Dưới ánh nắng tháng 6 chói chang, nông dân huyện Yên Mô đang hối hả bước vào vụ gặt lúa xuân.
Chúng tôi về Khánh Ninh, một xã thuần nông của huyện Yên Khánh vào một ngày cuối tháng sáu. Trong cái nắng như đổ lửa, trên các cánh đồng vẫn có hàng trăm nông dân ra đồng thu hoạch lạc xuân.